Danh Sách Bài Hát

 

0

bài hát

Hẹn Ước

4/4

Hà Nội ơi lòng tôi thương nhớ
Đón tôi về rạo rực men say
Bờ vai thương ngày xưa tóc xõa
Đã hẹn người lại một ngày mai

Sài Gòn ơi lòng tôi náo nức
Đón tôi về nắng đẹp giòng sông
Quên năm tháng tình em thao thức
Khung trời nào chất đầy hoài mong

Tôi sẽ về lắng nghe từng hơi thở
Thương mẹ già năm tháng đợi chờ mong
Ngày tôi đi nắng buồn vương lá úa
Gió rung cây buồn lặng đứng ven sông

Tôi sẽ về ghé thăm thành phố nhỏ
Cánh phượng buồn rũ xuống thềm nhà ai
Cành trơ lá bơ vơ chiều thấp nắng
Gói lại trong hồn mầu mắt đó chưa phai

Thôi hẹn em ngày mai người nhé
Hoa thanh bình hợp cẩn rượu nồng say
Vòng tay ôm xuân hồng bao mơ ước
Mắt ướt em cười nghẹn ngào thoáng hương bay