Danh Sách Bài Hát

 

0

bài hát

Đi Giữa Đường Trăng

Vườn trăng đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy những lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ ...
Im lìm, không dám nói năng chi

Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá .
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang .

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,
Cho gió du dương điệu múa cành ;
Cho gió đượm buồn, thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh .

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ .
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá !
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ .