Ngủ yên tình yêu

Ngủ yên nhé tình yêu muôn thươ?
Chẳng còn mong dang dỡ trái ngang
Rót xót thương đếm nỗi bàng hoàng
Khi cất bước mang lời gian dối

Ngủ ngoan nhé tình yêu hấp hối
Cho ta quên chuỗi tháng ngày dài
Yêu thương người chẳng biết đúng sai
Vẫn hy vọng tình còn sống mãi!

Người lãng quên ta như thừa thãi
Chẳng chút lo, chẳng chút đoái hoài!
Vết thương lòng rỉ máu vì ai
Tiếng nấc nghẹn đoa. đày tiềm thức!

Ta còn chi để lòng ray rứt
Bánh xe lăn đau nhức từng cơn
Vỡ trong tim bao nỗi giận hờn
Và ai oán trách người quá tê.

Ta nhắm mắt cho tròn hạt lê.
Của bao năm dấu ái bên người
Môi tái tê chẳng chút nét tươi
Nuốt vội vã những lời than thơ?

Ta thầm trách sao người đành nỡ
Quên nghĩa xưa, quên cả tình nồng
Bỏ ta về giữa chốn hư không
Ta trơ trọi chẳng còn muốn sống!!!!

Ngủ yên nhé tình yêu trong mộng
Hãy ngủ như chưa ngủ bao giờ
Cho ta ru bằng những câu thơ
Ngô nghê dệt trong buồn và tủi

Ta không trách vận đời may rủi
Chỉ trách ta sao vội tin yêu
Một tình yêu, gian khổ trăm chiều
Cứ ấp ủ như là châu báu

Nay ta không còn nơi nương náu
Rủ xác thân hoang lạnh tỏ bày
Ta chỉ mong chút rượu để say
Và gặm nhắm nghĩa đời "cay cú"!!!!